Sinh Nhật Em
Sinh nhật năm này buồn lắm anh
Nuớc mắt long lanh như chực trào
Em đan kỷ niệm theo nỗi nhớ
Hình ảnh khởi đầu vẫn là anh
Anh đến ... lần đầu em biết yêu
Trái tim bé nhỏ biết bồi hồi
Tình yêu thơ dại như trái mộng
E ấp trên cành hãy còn xanh
Từ ấy tim hồng em trót trao
Em chỉ ước ao được nuông chiều
Được anh âu yếm ...'' này cô nhỏ ''
Đêm đắp mộng đầy em khát khao
Tình mình đừng nói tiếng xa nhau
Ôi đẹp biết bao biển xanh đầy
Anh đưa tay gỡ làn tóc rối
Em thẹn ... nhìn trời sóng xôn xao
Định mệnh ... một ngày khóc biệt ly
Hai đứa phải đi hai phương trời
Tình thơ chan chứa trên trang giấy
Em đọc ... nhớ người lệ ướt mi
Từ ấy em buồn lắm anh ơi !
Lòng dạ tả tơi chẳng biết cười
Nhớ anh than thở cùng mây gió
Những tiếng thở dài không hề vơi ...
Để rồi thao thức đến nửa đêm
Chỉ có mình em với nỗi buồn
Lệ rơi ... nắn nót ghi từng chữ
Gói cả tâm tình gửi anh xem
Em mừng mỗi lúc nhận thư anh
Những nét chữ xanh đậm biển tình
Em nằm sung sướng đọc từng chữ
Má đỏ ... vì lời '' Anh hôn Em ''
Sinh nhật đêm này buồn lắm anh
Đời thiếu bóng anh lấy gì mừng ?
Anh nơi phương ấy xin đừng trách
Em đốt nến đây với một người ...
Phận gái ngược xuôi giữa dòng đời
Tay em nhỏ bé quá anh ơi
Chân đi không hết con đường mộng
Đành phải thả trôi với cuộc đơì
Từ ấy em hay khóc một mình
Thương người năm cũ ... nhớ chuyện xưa
20 năm lẻ rồi anh nhỉ ?
Em vẫn còn thương nhớ một người
Em đốt nến lên mừng sinh nhật
Nến vẫn chưa vơi lòng ngập sầu
Đêm nay ... đêm tới ... đêm sau nữa
Anh chớ trách em sao phụ tình ...
................................................
Sinh nhật năm này em nhớ anh
Nov 16,2002