nhìn kỹ mình một chút

anh mang dòng máu người Việt Nam
sinh ra bất cứ khung trời nào
tên mỹ tây phi châu đi nữa
vẫn là người của nước Việt Nan

hỡi các người lòng yêu nước thật
quên lợi danh quyền thế mong manh
văn minh hạnh phúc sống an lành
hãy thay đổi sống-sinh dân Việt

góp bàn tay ta xây dựng nước
bỏ đi lòng ích kỷ chính mình
độc lập tự do hằng mong ước
dân còn nghèo thật sự tự do?

thế kỷ này hoàng vũ chuyển mình
độc đoán độc tài độc tôn qúa cũ
nhìn kỹ nước ta sang nước bạn
thấy những gì còn thiếu sót chưa?

Việt Nam ơi bao giờ sáng lạng
đi theo kịp văn minh tiền tiến
ngửa mặt nhìn đời đầy viên mãng
ta là người nước Việt hiên ngang


tư duy cập nhập hóa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả