Tình Mênh Mông Đất Lạ!

"Ước gì ... em ở đây giờ này ... Ước gì ... anh cùng em chuyện trò ... Cùng nhau nghe ... sóng sô ghềnh đá ... ngàn câu hát yên bình ..."

Nhạc: Ước Gì
Ca Sỹ: Mỹ Tâm

____________________


Tại vì sao ?
Tôi viết vần thơ rối
Chả hiểu gì!
Làm sao em biết cho ?
Đi lang thang,
Hồn bâng khuâng thổn thức
Em làm gì ?
Có phải vẫn đắn đo ?

* * *

Tôi về đây,
Nghe như sầu man mác
Trong mây trơì ,
Bên con nước lờ trôi
Trên mặt ngươì,
Lời chào khẽ trên môi
Tôi mơ hồ,
Thầm nghe như tiếng khóc

Sao buồn quá ?
Vì đâu mà như thế ?
Tôi vui tươi
Mà hồn lã xót xa
Nhậu đi anh!
Uống đi cho thật đã!
Quên đi mà!
Còn gì những thiết tha ?

Dường như muốn
lời cùng em yêu dấu
Vì không còn
Chi nữa để mà đau
Vì không còn
Những ngày đó có nhau
Trái tim hồng
Tôi mãi tìm mảnh vỡ

Nếu một ngày,
Rất tình cờ tôi gặp
Xin dừng chân,
Cho tôi hỏi đôi câu
Đời của em,
Có tìm ra hạnh phúc ?
Giấc mơ tôi,
Em mang lấy về đâu ?

* * *

Một ngày qua,
Phố phường quen trở lại
Tiếng động vang,
Mang âm hưởng thân yêu
Dẫu tình em,
Đã tan vỡ một chiều

Ơi! sao hoài ? ... Tình mênh mông đất lạ!

09/19/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả