Thôi ..!!
Nếu em thôi không muốn
Tôi sẽ thôi làm thơ
Em sẽ thôi không buồn
Vì tôi thôi còn mơ
Tim tôi thôi rung động
Khi cây sầu nỗi nhớ
Khi Thu chuyển tiết Đông
Nếu em thôi không muốn
Tôi sẽ thôi làm thơ
Xuân sẽ thôi e thẹn
Sau bức màn màn nhung thơ
Em sẽ thôi không ghen
Với người tình trong thơ
Nếu em thôi không muốn
Tôi sẽ thôi làm thơ
Em sẽ lệ thôi tuôn
Tôi thôi còn mong chờ
Đêm ngủ thôi còn mộng
Thơ thôi tràn trong mơ
Nếu em thôi không muốn
Tôi sẽ thôi làm thơ
Đời sẽ là hoàng hôn
Tôi sẽ sống hững hờ
Rồi chỉ là chiếc bóng
Bên cạnh em ngẩn ngơ
Thơ tôi là tình yêu
Tôi dâng hiến trao em
Như đóa hồng nâng niu
Lời tình thơ âu yếm
Viết tặng em mỗi chiều
Nếu em thôi không hiểu
Tôi sẽ thôi tìm kiếm
Thôi những vần thơ yêu
Thay lời nói trao em
Nếu em thôi không hiểu
Thơ tình thôi viết thêm...!