Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


XIN EM GIỮ GIÙM TÔI

(Thương tặng các em lớp 12A1)

Tôi đứng lặng ở một góc sân trường
Nhìn các em hồn nhiên như đàn bướm
Chiếc lá bàng rơi trên vai nghịch ngợm
Đâu bài thơ ai chép tặng hôm qua ?!

Mới đó thôi mà nay đã thật xa
Các em ngoan xin giữ giùm tôi nhé
Áo trắng bay ru hồn tôi thật khẽ
Dòng mực nào còn tím một cái tên

Các em cười trong trắng tựa đóa sen
Xung quanh tôi trời thắm xanh ước vọng
Tôi ngỡ ngàng trước từng giây tôi sống
Nhành hoa nào rực cháy ở trong tay

Giữ giùm tôi giọng em nói thơ ngây
Tiếng trả bài líu lo như chim hót
Trong mắt em mùa quả thơm trái ngọt
Nhịp guốc khua thánh thót cuối hiên trường

Tôi lặng nhìn nghe lòng nhẹ tơ vương
Hàng ghế đá lung linh đôi bóng nắng
Dẫu ngoài kia bao vòng quay trĩu nặng
Chốn bình yên xin em giữ giùm tôi!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả