có như mùa thay lá ?

em hạnh phúc giữa thu vàng thay lá
anh pha màu tuyệt tác của tình yêu
ta biết nhớ, biết thương, từ dạo đó ...
rồi đợi chờ ... Hai đứa mãi đăm chiêu

em tính ngày, lần bàn tay khao khát
từng phút từng giờ ... ơi, thế kỷ ! say
thơ tập tểnh bằng ngôn từ rất thật
điệu con tim lên tiếng . Chất, phơi đầy

anh gởi cầu vòng vào trong câu hát
cổ tích - xưa ... trở giấc, lạc lối về
ta yêu nhau . Ừ, yêu nhau rất thật
cổ tích bây giờ chẳng phải hoang mê

ta yêu nhau giữa thu vàng thay lá
cụm đồng tiền đơm phố lạ se duyên
hạnh phúc quá, sợ ... yêu nhau vội vã
sợ ... rồi mai, chấp, vá ... một cuộc tình

ta yêu nhau, có như mùa thay lá ...
rủ đông về buông tuyết phủ trăm năm ?

có không anh ... như rừng thu thay lá
mai, một mình dạo phố vắng .
Lạc duyên ...

Sept. 19/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả