Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THƠ CHO BẠN


thơ muốn viết thật nhiều cho bạn đọc
để cho người thêm một chút niềm vui
bởi đời sống đã quá nhiều tiếng khóc
khóc bản thân và còn khóc cho đời

nào tan vở chia ly cùng mất mát
nào chiến tranh, khủng bố vẫn thường ngày
khi trước mặt vẫn hương hoa thơm ngát
nhưng đau buồn vẫn lảng vảng đâu đây

cứ vui nhé để thấy đời đáng sống
đem niềm vui chia xẻ với mọi người
nhìn phía trước với bao niềm hy vọng
thơ dâng đời như một bó hoa tươi

xin vì người cho nhau lời tốt đẹp
yêu thương nhau vơi bớt những giận hờn
trang sử đẹp hãy góp công viết tiếp
quê hương rồi sẽ thăng tiến nhiều hơn

trong đời sống luôn có nhiều gian khó
phải cần cù cố gắng để vươn lên
thơ cho người như những dòng máu nhỏ
đang luân lưu ấm áp những chân tình.


9-19-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả