Thầy trò
Gửi anh bốn mùa
bài xướng
Em gửi anh sương sớm bốn mùa
Nắng vàng hiu hắt rọi song thưa
Trời tuôn dòng lệ vương cây lá
Em trải cuộc tình mặc gió mưa
Thu đến Đông về ôn ký ức
Xuân đi Hạ tới nhớ ngày xưa
Gửi anh trọn vẹn ân tình cũ
Giữ lại làm chi tiếng dối lừa
16/9/04
TLC
Vườn cũ sương rơi gió đổi mùa
Lối mòn cây cỏ mọc lưa thưa
Vật vờ cánh bướm bay vờn nắng
Ngơ ngác cành đào đứng đợi mưa
Đông tới mai lười thay lá mới
Thu tàn quyên biếng đậu cành xưa
Nhớ lời non biển Xuân sang Hạ
Tỉnh giấc mơ hoa hoá bị lừa
Ái Hoa
Tỉnh giấc mơ hoa
Gió thổi heo may phút chuyển mùa
Tàn cây lá trút đã dần thưa
Xô nghiêng cành liễu dăm cơn gió
Lăn nhẹ lá bàng mấy giọt mưa
Đôi lứa se duyên đang thắm thiết
Bốn mùa dệt mộng đã xa xưa
Mơ hoa tỉnh giấc lòng chua chát
Miệng lưỡi thế gian rặt lọc lừa
17/9/04
TLC
------------------------
Ong lạc giữa rừng hoa
bài xướng
Thân tui ong lạc giữa rừng hoa
Trăm sắc ngàn hương rất mặn mà
Tim tím Nhành Lan khoe cánh ngọc
Xanh xanh Thanh Trúc ẻo thân ngà
Tâm Như nhoẻn miệng thành nghiêng đổ
Tám Tám chu môi nhạn lạc sa
Mỗi bước lâng lâng hồn thoát tục
Men nồng chưa nhắp đã lăn ra
Ái Hoa
Hoa lạc giữa rừng ong
Chào đón sư phò tự Ái Hoa
Tuy hoa héo úa vẫn duyên mà
Môi cong cười với vài dzê cũ
Mắt sáng liếc theo mấy dáng ngà
Ong mật vờn hoa như thác đổ
Ong vàng hút mật tựa mưa sa
Vườn thơ ong kéo về vây chặt
Muôn kiếp sư phò chẳng thể ra ... kakaka
17/9/04
TLC
Đàn ong thôi lại tưởng vườn hoa
Bị đốt sưng tai tội quá mà
Teo mật nhìn em vươn móng sắc
Đứng tim thấy chị nghiến răng ngà
Nhành Lan ấy tổ ong vàng ngụ
Gốc Trúc là hang kiến lửa sa
Chóng chóng tìm nơi chui trốn kỹ
Kẻo ong vò vẽ lại xông ra
Ái Hoa
Đời hoa
Vườn ong lạc lõng một bông hoa
Nhụy nát tả tơi rõ khổ mà
Sắc lá thôi xanh thành tím tím
Màu bông hết đỏ chuyển ngà ngà
Chỉ vì vườn mật ong dừng bước
Cũng bởi động tơ nhện lỡ sa
Tu luyện bao năm mong chính quả
Giờ đây tan nát hết đường ra
18/9/04
TLC