Núi Sóc (Sóc Sơn)

(Chuyện kể cho anh 5)

Trong lòng Hà Nội, giữa bộn bề phù hoa
Em yêu lắm
Những khoảng xanh, anh ạ
Em sẽ đưa anh đi
Thăm một miền đất lạ
Có núi non và cảnh đẹp sông hồ
Những địa danh đẹp tựa vần thơ
Ở Sóc Sơn,
Huyện ngoại thành Hà Nội
Khi Tết đến, ta cùng nhau trẩy hội
Về nơi đây xem sự tích Thiên Vương
Đền Sóc linh thiêng
Tỏa ngát mùi hương
Những hàng thông xanh
Ngút ngàn tầm mắt
Có phải trời cao kỳ công sắp đặt
Chốn non xanh nước biếc hữu tình?
Mảnh đất cổ xưa
nhân kiệt địa linh
Giờ trở dậy sau bao năm đói khổ.
Lưng núi Chùa Non,
Trầm ngâm Phật Tổ
Cười từ bi bao quát khắp gần xa
Mấy ngàn năm lịch sử của ông cha
Bao dấu tích đã đi vào truyền thuyết
Đánh đuổi ngoại xâm
Rạng ngời nòi Việt
Phá giặc Ân
Đức Thánh Gióng về trời
Đỉnh Đá Chồng,
Ghi dấu đến muôn đời
Người anh hùng làm rạng danh dân tộc.


19/9/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả