Rồi cũng qua đi

Ngàn hạt nắng rơi qua trời nóng bỏng
Mùa thu chưa về nên nắng hạ còn vương
Ngày hối hả trôi trên vạn nẻo đuờng
Bao xuôi ngược ngang đời thường dẫn lối ...

Từng cánh chim bay ru chiều vào tối
Hồn rung lên cùng bao nỗi ngẩn ngơ
Nuối tiếc thời gian đã chẳng đợi chờ
Hay nuối tiếc một điều gì chưa rõ ...

Đi tìm kiếm một ánh trăng sắp tỏ
Che dịu màn đêm bên ngõ thân quen
Nhưng mây bay ngang đọng lại bên rèm
Nên chỉ thấy trời mây đen phủ kín ...

Chợt vấn vương vài mảnh sầu vừa chín
Sắp rụng rơi theo đêm tím sắc màu
Ừ chỉ còn là vụn vỡ giữa đêm thâu
Rồi cũng qua đi ngàn câu thương nhớ ...


19/9/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả