Chủ Nhật Buồn
Chủ nhật buồn tôi vàng sân nắng
Người không về tôi đợi trắng bút thơ
Có phải thu mang theo bao mảnh vỡ
Tay vụng về không gom nỗi vào mơ
Chủ nhật buồn tôi Cafe nhạt
Khi tình xa trong khoảnh khắc vẫn chờ
Ừ ! kiếp tơ tằm trăm mối gỡ
Lòng mở cờ ...nỗi nhớ hằn tim đau !
Chủ nhật buồn tôi lá úa màu
Bỗng sầu rụng theo chân người viễn xứ
Gói mảnh hồn trinh gầy tim lữ thứ
Người xa vời ...trái cấm nghẹn lời xưa
Chủ nhật buồn tôi hồn chết nửa
Vai trần bụi bám khói nhoè sương
Men tình đã cạn không thương nữa
Bởi mãi u hoài ... nhân ảnh xa !
Sun Sep 19, 2004