FAIFO , mưa
(thân tặng các anh Dung Nham, N.N.Nghiễm, Lưu Vân,Trần Hoài)
ngồi quanh
tứ chiếng đã từng
riêng ta một gã vô-chừng
góp tay
ngó quanh, mặt dạn mày dày
soi ly ,
thấy ta cũng tay ngang tàng !
mưa níu chân,
hồn đi hoang
tràn lên ký ức bàng hoàng nỗi xưa
non cao đứa rét mút mùa
đồng bằng
đứa phải như cua ngậm bùn
cũng may trời đất bao dung
ba mươi năm được ngồi chung phố hoài !
cạn ly, nếp trán đã cày ,
đầy ly nầy nữa, mừng ngày ngồi chung !
nuốt vô lệ ứa muôn trùng
núi sông đâu ở tận cùng tay chia ?
bạn bè chốn ngỡ chia lìa
trông mưa níu lại đầm đìa tay ngoan
đi, về với đám ngang tàng
đôi khi thấy buốt góc màng tang ai !