Gửi đến em
Anh viết cho em những dòng nho nhỏ
Những dòng thương
dòng nhớ,
chút gì thơ
Trong cuộc sống với tháng ngày vất vả
Những cọ xát, đau thương
và tổn hao tự ngã
Nhưng em ơi, chân tình là tất cả
Đừng chấp nhất, đừng bi sầu, rồi ra đi hối hả
Mi ơi!
Hãy trở về để chia vui sẻ ngọt
Với những người còn thương quý em đây
Kìa Diêu Linh, Vọng Tưởng, Yên Chi
Nọ Phù Phiếm, Thăng Trầm, Tử Nhi, Hoài Diệp
và cả cô bé hái dâu Kiều Diễm ...
Chị Lan Phương và anh Nguyễn Hải
Bác Nông Gia vẫn vui cười mãi mãi
Ly rượu nào còn đợi để đãi em
Em thử lắng lòng nghĩ lại mà xem
Anh mãi lắng nghe, rồi không tiếc lời khen
Khi em giỏi, em ngoan và viết lời như ước hẹn
Về tình người, tình bạn, với tình yêu
Tại sao em mãi bé hoài,
Để anh xuôi ngược mệt nhoài dỗ em!?