có phải người miền tây

tôi muốn quên nhưng buồn lại nhớ
đoạn đường đời tôi đã đi qua
gió lạnh về thăm xào xạc lá
cung hằng thấp thoáng bóng mây che

không gian yên lặng dường như bảo
anh hãy về đi em mãi chờ
nước đục vầng trăng không sáng tỏ
mưa ngâu từng đoạn khóc mùa thương

sông nước tiền giang lẫn hậu giang
âm thầm leo lách khắp thôn trang
câu hò ai đó nghe thương qúa
dào dạt nỗi niềm ta luyến thương

bến phà mỹ thuận một chiều nhớ
vĩnh long một thuở những mong chờ
mối tình sông nước không hò hẹn
đã khắc lòng ta những ngẩn ngơ


đang đợi mong chờ - thu đất khách 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả