Mùa Thu Tháng Chín
Tháng chín thu buồn ôm mây trắng vào tay
Phố núi ngẩn ngơ say
Anh ngỡ ngàng nghe thu về bên má
Mộng em trao ấm trọn gió giao mùa
Thu vừa
Chín nắng ban trưa
Đêm về nguyệt đã thắp trời sao buông
Tháng chín mang mang
Thơm tách cà phê rụng đầy bông sương trắng
Cuối con đường dài
Đôi bóng lá kề vai
Hoa nắng dìu nhau trốn tìm dăm kẽ lá
Con phố im lìm
Tìm giấc ngủ xanh rêu
Tháng chín … anh yêu
Yêu rừng lá đổ ngan ngát mùi cỏ dại
Đưa bước ngập ngừng
Ghé lại góc phố quen
Để một lần ….“xin cám ơn thành phố có em“
Có mùa thu tháng chín
Và có những chiều …đẹp lạ nét đôi mươi !