Khờ Khờ

Mẹ sinh anh đã hơi khờ
Đến khi vừa nhớn lờ mờ biết yêu
Mối tình vụng dại phiêu phiêu
Hai tay dâng trái tim điều cho ai
Than ôi, anh chọn người sai
Tim yêu người ấy chê bai chối từ
Vậy nên ruột nát tim nhừ
Đau thương chất ngất, khật khừ khờ thêm
Lặng nghe gió thổi bên thềm
Tưởng rằng người đến, êm đềm mộng ru
Rồi đêm đêm dãi sa mù
Dõi sao lại tưởng tương tư mắt nhìn
Đầu xanh tóc bạc vài nghìn
Gầy hao vóc dáng thân bìm dậu leo
Rằng tình yêu có tẻo teo
Mà sao tâm tính chạy theo chú khờ
Tháng ngày ước vọng hoài mơ
Bệnh khờ chẳng bớt cõi thơ lần về

_________________________
Trao về người thấy tôi khờ khờ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả