Em Sinh Viên

Trời thu lá đổ lu bù 
 Em ơi tóc rối lù khù đi đâu 
 Đi đâu quên cả chào nhau, 
 Quên nhồi má phấn quên dầu Ta-Bụ 
 Một mình lạnh lẽo sớm Thu, 
 Học ngày chẳng đủ học bù cả đêm. 
 Thẫn thờ chân bước lên thềm, 
  Vội quang sách vở ngủ mèm sa-fa 
  Sáng ngày chưa mở mắt ra, 
  Vội coi lại sách, vội tra lại bài 
  Kiếp này kinh sử dùi mài, 
  Kiếp sau thôi nhé mặc ai chê cười, 
  Mặc ai biếng mặc ai lười, 
  Mặc ai vỏ chuối mặc ai bảng rồng. 
  Em về tô thắm má hồng, 
  Tấm chồng so với bảng rồng vẫn hơn..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả