gởi anh giọt nắng cuối ngày
gởi anh giọt nắng cuối ngày
hay tình mình đã nhạt phai mất rồi
đường về lẻ bóng em thôi
trông xa, tội cánh chim trời bơ vơ
gởi anh suối mộng, rừng mơ
bến bờ xa vắng, hết chờ đợi nhau
ngữa nghiêng gió mắc đỉnh sầu
trăm năm rồi chẳng biết đâu là nhà
mộng còn xanh thắm đêm qua
đến khi tỉnh giấc nhạt nhòa hư không
trăng buồn rơi giữa mênh mông
tầm tay quá ngắn nên trăng rã rời
gởi cho anh bấy ngậm ngùi
đau thêm chút nữa những lời tình xa
hỏi lòng còn có thiết tha
để nghe tiếng sóng âm ba gọi tìm
gởi anh ngần ấy nỗi niềm
mảnh hồn chấp vá, lỡ nguyền cho nhau
nên chăng hẹn một kiếp nào
nên chăng thắt mối chỉ sầu từ đây?
092004