Mùa Thu Trong Mắt Anh

Em đi tìm mùa Thu
Trong mắt anh ngày ấy
Trời mơ xanh biết mấy
Cho đôi hồn bâng khuâng

Em đi tìm màu trăng
Lá vàng rơi làm quạt
Nghe xạc xào gió hát
Gọi khẽ niềm ái ân

Mùa Thu trong mắt anh
Có em hiền áo lụa
Tay ngoan từng ngón nhỏ
Thắp lên ngày yêu thương

Rồi mùa Đông mù sương
Mình chia tay, lầm lũi
Em tiếc mùa Thu cuối
Anh buồn tình trôi xa

Hôm nay Thu lại qua
Mưa đọng vào khoé mắt
Kỷ niệm xưa bật khóc
Tim vỡ oà, anh ơi

Mùa Thu lá vàng rơi
Em nhặt từng lá chết
Xa anh rồi em biết
Thu cũng gầy hơn xưa

092004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả