Ngọa Bệnh Ca

Cuộc sống trần gian đến nhiệm màu
Trăm ngàn ước nguyện mãi theo nhau
Ta mơ ta đẹp xinh như mộng
Ta muốn rằng ta phải thật giàu

Bao nhiêu dục vọng khởi trùng trùng
Thỏa mãn làm sao, hỡi cuộc chung
Danh, sắc, thực, tài... hay huyễn mộng
Mà ta năm tháng mãi theo cùng ?

Bất chợt vô thường cơn bệnh tới
Giật mình còn tưởng giấc mơ thôi
Thân khổ, hồn cay ... ta muốn ngã
Thế gian diễm mộng cách xa rồi

Đắng lắm thuốc này ta cố uống
Nhói đau kim chích máu hồng tuôn
Hỡi ơi thân đẹp xinh đâu nhỉ
Hay chỉ còn đây một nỗi buồn ?

Ta chợt ngộ ra lẽ vô thường
Sinh già bệnh tử, ấy là gương
Cố lên ta vượt dòng sinh tử
Bát Nhã thuyền kia sẽ trọn đường!






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả