Em Yêu Anh

Mùa theo gió rơi vàng trên cánh lá
Lá thẹn thùng hay Thu đã dần sang
Thu bên này, Thu bên kia nhớ quá
Em tìm anh trong giấc ngủ muộn màng

Gọi khe khẽ, tâm hồn mình xao xuyến
Nụ hôn nào giờ lưu luyến bờ môi
Còn thiếu nhau nên mãi hoài tìm kiếm
Trả cho anh, em thương cả cuộc đời

Trả cho anh muôn vạn lần dấu ái
Hương nồng nàn ấp ủ trái lương duyên
Kéo chiếc gối cho chiêm bao gần lại
Tay vòng tay ôm ấp một lời nguyền

Mùa theo gió rơi đùa trên mái tóc
Ngọn xuân thì để dành hết cho anh
Thương mãi nhé, cuộc tình em duy nhất
Dỗ em đi trong giấc mộng thật lành

Em yêu anh không bằng lời của gió
Không là buồn trên sắc lá phôi phai
Em yêu anh giữ trong lần tim nhỏ
Nhịp thủy chung thách thức tháng năm dài

092004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả