Tà dương

Em đi trong bóng hoàng hôn
Mà nghe thương nhớ
Bồn chồn trong tim
Sầu tư chồng chất nỗi niềm
Buông rơi giọt lệ
Luyến hồn tà dương

Phù du vụn vỡ kết buồn
Em đem thổn thức
Gởi luồng gió bay
Đêm nay trăng lặng hồn say
Cố nhân ơi ! hỡi !
Có hay chăng là

Bao giờ tiếp nối thu qua
Em đem sương lạnh
Ướp hoà lá khô
Hôm qua môi thắm còn tô
Hôm nay dĩ vãng
Chôn mồ lá rơi ..........

Cánh hoa tàn úa một đời
Chỉ trong giây phút
Đã rời tầm tay
Mảnh hồn thơ dại yêu ai !
Hoàng hôn
In bóng trang đài tà dương .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả