vẽ người
đêm qua mơ Đức Phật về
hào quang sáng toả bốn bề...ti.nh không
Ngài thương ban cặp bút lông
cười ruồi Ngài bảo vẽ rồng Ta coi
bạch Ngài, chín bỏ làm mười
vẽ rồng khó quá , vẽ người dễ hơn
vẽ người trán bóng mày trơn
miệng hô mắt lé, lùn hơn...ca^y chuối lùn.
Ngài xem đôi mắt chợt buồn
người giờ sao lại xấu hơn năm nào
nhớ xưa dưới gốc bồ đào
người trông diễm lệ chớ nào như...ma
bạch Ngài ở cõi ta bà
sân si cứ lậm cứ là dày thêm
hỉ nộ ái ố ngày đêm
mọc ra tua tủa làm điên giống người
Ngài nheo đôi mắt như cười :
"...vẽ người đẹp chút để đời an vui "