Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đàn ông bi quan không ?? **

Có lần em đã hỏi
đàn ông bi quan không ?
anh ậm ừ rồi nói
để cho em vừa lòng .

Đếm từ tay đến chân
có trăm ngàn điều buộc
kể chẳng hết một lần
bắt đầu sẽ từ một .
(1)
Mỗi ngày đi vô hãng
ông chủ thấy con mèo
nói là chó : Phải theo
nếu không (coi chừng)hết lạng quạng .

Bạn đồng nghiệp toàn tài
mình là kẻ bị sai
nhiều khi cà phê sáng
cũng nhờ đem đến tay .
(2)
Chiều về tưởng xong nợ
vào nhà cười với vợ
nhưng ai đâu có ngờ
trời gầm khi cửa mở .

Đống chén còn trên sink
tiếng trống nhạc nhập sình
giọng hát như ca sĩ
đong đưa ngàn ân tình .
(3)
Con nhỏ bạn nhà bên
đời nó sao dễ lên
nhà lầu xe hơi mới
như gặp vận số hên .

Như anh bao năm nay
ngày nào cũng đi cày
cái nhà không mua nổi
đi ở mướn dài dài .
(4)
Gom góp từ bao lâu
quên bỏ chuyện cô - sầu
về quê để bảo lảnh
cho có bạn tâm đầu .

Chỉ vài tháng quê người
con nai vàng đổi lốt
em thành kẻ bạo lời
ly dị đang là mốt .
(5)...
Ngao ngán cho cuộc đời
anh ậm ừ trả lời
không bi quan có lẽ ?
chỉ buồn nhân thế thôi .

* Còn tiếp
** Nhân đọc bài " Đàn ông có bi quan không ?"
của Chu Tất Tiến



Ngày 20 tháng 9 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả