Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tiếc Nuối Trong Kỷ Niệm

Không nhớ nữa nhưng làm sao quên được
Rất tình cờ mơ ước đến tìm em
Em đếm rồi có trăm ánh sao đêm
Sẽ trọn vẹn bài thơ tình yêu dấu

Không nhớ nữa nhưng trái tim hiểu thấu
Bao nhiêu sầu trăn trở khóc vì đâu
Bao xót xa xâu xé thuở ban đầu
Khi em nhận đớn đau tình ngang trái

Không nhớ nữa dẫu linh hồn tê tái
Chỉ một điều em biết phải quên anh
Nhìn da trời vĩnh viễn thấy màu xanh
Thôi chờ đợi tơ duyên thành mộng đẹp

Không nhớ nữa em dám nào ghi chép
Trang thơ tình dang dở khép lại thôi
Tiếc nuối trong kỷ niệm hết cuộc đời
Em xin gởi đến anh lời yêu cuối




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả