Biết Đến Bao Giờ
Phương Vy


Nếu có dịp một lần em trở lại
Con đường xưa thân ái tuổi mộng xanh
Nhặt lá vàng em sẽ viết tên anh
bằng mực tím ... ép vào tim nhung nhớ

Nếu có dịp về ngang nhà nguyện nhỏ
em sẽ xin, lời khấn độ cho quê hương
được yên vui trong giấc mơ bình thường
được an lành không còn loang máu đỏ

Nếu có dịp về thăm mái trường cũ
nơi gốc Phượng hồng, em nhớ lắm anh ơi
chiều hanh nắng ai trao ai nụ môi
đôi mắt dại khờ... thẹn, ôi là thẹn!

Nếu có dịp về ngang qua điểm hẹn
nhớ không anh, trên bến sông bạch đằng
nơi chúng mình vai tựa vai ngắm trăng
kể nhau nghe trăm năm tình hẹn ước


Biết bao giờ ... đến bao giờ mới được
tay trong tay hạnh phúc thật như xưa
đi bên nhau lạnh buốt dưới cơn mưa
mà đôi lòng vẫn ấm như trời nắng

(Biết đến bao giờ ? Ta được tròn mộng thắm !)


20.09.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả