NGUYÊN VẸN
Tặng chị
Còn nguyên vẹn trong em mùa thu cốm xanh
Hoa sen tàn và sấu vàng rụng vội
Chỉ mình em đối diện với trái tim mình yếu đuối
Biết bao lần tự nhủ đừng nhớ để cố quên ....
Còn nguyên vẹn trong em những khoảnh khắc bình yên
Của kí ức xưa chưa hề phai nhạt
Thời gian khác, mùa thu, và anh khác
Chỉ có em cũ kĩ tự bao giờ ....
Còn nguyên vẹn trong em nỗi bơ vơ
Khi mùa thu thản nhiên nhìn hoa sữa khóc
Con đường về đếm bước chân nặng nhọc
Đêm cô đơn rộng lớn một chân trời ....
Còn nguyên vẹn trong em xa xót nụ cười
Không bao giờ nguyên vẹn nở trên môi lần nữa
Bên thềm vắng em vẫn ngồi đợi cửa
Nghe những vẹn nguyên vụn vỡ ở quanh mình ....