xin được mãi yêu người

nếu như đừng xa quá
em sẽ ... sớt gánh buồn
anh không cần vất vả
nặng vai gầy, lo toan

em sẽ ... chia phân nửa
dãy nắng ở bên này
để bình minh bên đó
anh tiễn mùa mưa bay

nếu như em là gió
em sẽ ... đậu lên vai
hát ru bài duyên nợ
để ta say kiếp này

em sẽ ... hôn lên tóc
gởi lời thương một đời
xây lâu đài hạnh phúc
đàn con xinh tuyệt vời

một đàn con tám đứa
yêu thơ, chỉ mê thơ
một đàn con giống mẹ
giống ba hơn, dại khờ !

giống ba ... làm thi sĩ
vẽ đầy vở chân dung
giống ba ... làm thi sĩ
sách thêu đầy - người dưng

nếu như
giờ hỏi lại
một lần nữa ... người ơi !
vẫn trăm lần
xin được ...
mãi yêu người,
người ơi ...

Sept. 20/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả