Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thu Xa 2


Gió thu giờ thổi tóc Thu Xa
Vài lọn tóc rơi trên vai mềm
Biết chăng sợi tóc lùa trong nắng
Đã vướng chân người một thời qua

Nắng thu còn đượm môi Thu Xa
Phơn phớt làn da thêm mặn mà
Tô đôi môi đỏ như mầu nắng
Theo bóng dịu dàng dáng thướt tha

Mưa thu đừng đọng mắt Thu Xa
Kẻo phải mênh mông cả bầu trời
Hồn ai run rẩy trong thu vắng
Lạnh buốt cõi lòng kẻ phương xa

Mùa thu gợi nhớ những Thu Xa
Thuở ấy nhìn ai nhặt lá vàng
Đôi tay mềm mại mùa quyến rũ
Ôi kỉ niệm hồng chẳng phôi pha

Mùa thu còn lại với Thu Xa
Những tiếng thở than vẫn vây tròn
Thơ vần nhật nguyệt đi đi mãi
Riêng rẽ góc trời gọi Thu Xa



20-9-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả