Anh Thấy Không
Anh thấy không mùa hạ về rồi đó
Nắng hanh vàng cho em nhớ đến anh
Trong vườn thơ em thấy cỏ thật xanh
Và hoa cũng đầy cành chờ ươm trái
Anh thấy không thời gian như dừng lại
Cho chúng mình ưu ái đón mộng sang
Bắt dùm em một cánh bướm màu vàng
Em về ép trong trang đời mới mở
Anh thấy không đất trời đang hớn hở
Gió lả lơi vờ hôn nhẹ tóc em
Có phấn hồng tô cho má xinh thêm
Đưa mắt liếc bao êm đềm trao gởi
Anh thấy không tình chúng mình tuyệt vợi
Khi lặng thầm đã nói đủ dấu yêu
Và vì anh mây biết nhớ mỗi chiều
Hãy ấp ủ cho em nhiều thương mến