Mười Năm Gặp Lại....

Mười năm gặp lại nhau
Nghẹn ngào em không nói
Ánh lên tia giận dỗi
Trách cứ trên tình sầu

Anh đứng yên cúi đầu
Tay khoanh tròn hối lỗi
Mười năm yêu cuồng vội
Mười năm em đơn côi

Mười năm trên nét môi
Còn ẩn tiềm câu hứa
Lời thề nguyền lần lựa
Mà xưa ta trao nhau

Mười năm của hôm nào
Tay trong tay xuống phố
Mười năm của bây giờ
Nhìn nhau nước mắt rơi

Ôi! Mười năm chơi vơi
Mười năm trong tức tưởi
Bao hận tủi đêm côi
Bao nhung nhớ rã rời

Mười năm hong tình chết
Đếm từng phút buông lơi
Ngỡ đã lạc nhau rồi
Tim vẫn còn nghi ngại

Sau mười năm gặp lại
Còn gì nữa cho nhau ?
Mười năm qua tồn tại
Một thân xác úa nhàu

.........

Mười Đông mưa rơi tuôn
Mười Thu chết lặng buồn
Tình đã vào kỷ niệm
Dưới huyệt mồ vùi chôn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả