Tình Vỡ...
Có một dạo tôi bên người sánh bước
Ðếm sao trời cầu hồng phước ân trên
Cho đôi đầu không trắc trở lương duyên
Tình mãi đẹp cuộn mình trong hạnh phúc
Nhưng thói đời không như mình mơ ước
Nên chuyện đời khó đoán trước thực hư
Trái tình tôi rụng xuống cuối trang thư
Mà người viết gửi vào ngày sinh nhật
Trên đầu thư của lòng người hai mặt
Rót vào tôi những giọt mật đãi bôi
Cuối thư người, tôi hụt hẫng chơi vơi
Chân, tay lạnh bởi những lời đoạn tuyệt
Thôi từ nay tình cũng vào mộ huyệt
Trả lại người những "vọng nguyệt" vẽ vời
Tháng ngày qua như sóng biển ngàn khơi
Cuốn đi hết trang đời tôi chát chúa
Một lần thôi xin tình đừng đến nữa
Trong tim tôi một vết cứa đủ rồi
Suốt đời này tôi sẽ mãi đơn côi
Nhưng như thế lại thấy mình hạnh phúc!