Vì Sao Chợt Tắt

mến tặng nhạc sĩ Phạm Phú Minh (Minh Thao)

(*) Tơ trời mong manh ...
(PPM)


Một giọt nước mắt dài
Lăn ra từ tiềm thức
Để tin là sự thực
Anh mất em từ đây!

Những trầm buồn ai hay
Trong lời ca anh viết
Những quãng trời thơ ngây
Mà xưa ta thân thiết

Em đi trong bình yên
Để hồn anh chết lặng
Thế giới một niềm riêng
Bên lòng anh mang nặng

Anh bao năm tha hương
Chưa một lần gặp mặt
Bao nhiêu năm nhớ thương
Tiếng em giờ im bặt

Bên trời xa mình anh
Trái tim chợt quặn thắt
Nghe tin em ra đi
Ôi, vì sao đã tắt!

Hỡi! Ánh tinh cầu xa
Biết làm sao níu lại
Một quá khứ đã qua
Để em còn tồn tại ?

Vĩnh biệt em từ đây
Cầu cho em hồn em mãi
Luôn luôn như mây bay
...............

Sydney 25-09-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả