Đón thu sang
Rừng chiều lặng lẽ gió vi vu
Mênh mông quạnh vắng dòng hư ảo
Lang thang đếm bước đường xưa cũ
Mờ loãng không gian ũ giấc chiều
Hoàng hôn hoan khúc rừng thu mới
Từng lá thu bay lẫn sắc trời
Nguy nga lộng lẫy vàng thu tới
Hun hút muôn sao ánh sáng ngời
Bao la nghi ngút trăng từng giọt
Rộn rã rừng thu gió gọi mời
Lá vẫn thương cành e ấp cuốn
Không trung vũ trụ giọt sương buồn
Bâng khuâng cảnh sắc dường mới lạ
Sương giăng đồi núi ẩn mù xa
Chim hót ngàn âm từng thác đổ
Thiên nhiên chạm trỗ dáng thu qua
Tà buông gợi khúc Nghê thường " Quãng "
Trăng sáng đêm thu trở giấc hàn
Hằng Nga yễu điệu nghiêng nghiêng dáng
Nhấp nhô đùa gió đón thu sang ! .