Hoa Tứ Ngôn
Ta lạc bước vào vườn thơ rực rỡ
Nắng bình minh trăm hoa trổ sắc hương
Một loài hoa lòng xao xuyến vấn vương
Sắc tím nhạt trôi lững lờ suối tóc
Hoa Tứ Ngôn, gió hờn ghen gót ngọc
Hương đậm đà, nhụy thắm ngọt tình quê
Áo thướt tha trên đồng nội chiều về
Ta ao ước hóa cánh diều đưa lối
Năm nhánh mộng giăng đường tơ vời vợi
Dệt tình thơ, hồn đôi bướm ngất ngây
Giữa trời mây gom nỗi nhớ đong đầy
Nét mực tím vùi say trên giấy trắng
Đời lữ thứ nhiều niềm riêng cay đắng
Nên ngập ngừng đứng lẳng lặng ngắm hoa
Sợ hoa rơi, hương sắc úa nhạt nhòa
Hay kết nụ đã lạc hồn thi vị
Ta hoài vọng vạn cánh thơ ngàn ý
cho quê hương thêm hùng vĩ, điệp trùng
Qua bốn mùa xuân, hạ đến thu, đông
Hương vẫn tỏa khắp muôn phương ngào ngạt
09/21/2004