xa
ta đứng giữa dòng mê muội
ảo hư hạt nhớ nẩy mầm
vết xưa hằn cơn nông nổi
yêu, ... như chưa đã ... một lần
xa vời bàn tay năm ngón
nâng niu đêm khóc vô hình
thơ trải tuyết mùa dâng sóng
ngọt ngôn từ, ngấn long lanh
ta dừng ngang dòng mơ ước
vắt nhánh chờ, bến đợi - khô
quên, tháng năm tìm không được
thương pha màu nhuộm hư vô
xa hơn khi trời trở gió
hờn lên nỗi nhớ, yêu người
xa - cố lòng, tim - chẳng thể
xoay vòng nhặt lá thu rơi
ta đứng giữa dòng mê muội
dáng anh nghiêng ngả đợi chờ
ta chạm lên dòng mơ ước
lạc ngôn từ, vỡ ý thơ
lạc ngôn từ, xa tầm với
yêu người mê muội
say mơ ...
October 09/ 2004