Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trăng Thu Nhớ Người



Thu đến thật rồi anh có hay
Lá thu xao xác rụng rơi đầy
Sương thu mờ ảo đời nhân ảnh
Một cõi riêng mình thương nhớ ai!

Trăng thu mờ nhạt bóng ai quen
Lãng đãng tương tư một dáng hiền
Hỏi người xưa cũ còn lưu luyến
Một thuở ân tình sao chóng quên

Thu đến lòng em vẫn cứ buồn
Tưởng chừng người ấy bỏ đi luôn
Tựa cửa đêm nay thờ thẫn nhớ
Cung đàn lỗi nhịp - Đứt tơ duyên!




10/04/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả