Đầu Thu
Đầu thu gió thổi vi vu
lay tà áo mỏng dáng thu nhẹ nhàng
Nắng thu óng ả rộn ràng
Con nai dẫm chiếc lá vàng đón thu
Hoàng hôn mây xám âm u
Chim bay tìm tổ gió ru vào đời
Lưa thưa vài cánh sao trời
Nghe tiếng suối chẩy như lời thở than
Đầu thu rừng vắng thênh thang
Mông lung tịch lặng mênh mang cánh rừng
Trăng treo nửa mảnh ngập ngừng
Mờ mờ ảo ảó lưng chừng đồi non
Rừng già giờ đã ngủ ngon
Chênh vênh vách đá cỏn con mấy từng
Lêu bêu phơi chiếc lưng trần
Nhìn thu để trả nợ nần gió sương
Đầu thu trên bến sông tương
Có con sông nhỏ vấn vương nỗi niềm
Gió thu nhè nhẹ im lìm
Sóng gờn gợn sóng êm đềm sông xanh
Con đò bé nhỏ mỏng manh
Mái chèo khuya ánh trăng thanh giữa dòng
Đêm nay đò mãi bềnh bồng
Chừng như ôm ấp nỗi lòng đầu thu
22-9-2004