Miên Du tự tình khúc !!

(Khối tình Trương Chi)

Một cánh chim lẻ bóng lặng lẽ baỵ,
Một mảnh đời đơn lẻ nào ai hay,
Ngày lại ngày ta đếm những ngón tay,
Ghi trên vách những nghiệt ngã tháng ngàỵ.

Đời vẫn thế trao ta tình tuyệt vọng,
Người vẫn thế đem ta đến ngóng trông
Và mỗi ngày ta nhìn ta trên vách
Thấy bóng ta ngơ ngẩn với hoài mong...!

Mai ta chết bóng ta còn không nhỉ?
Hay chỉ về khóc vội khúc ai bi
Nước mắt nào làm nát ngọc Trương chi
Rồi tan biến tìm về trong vạn kỷ

Mai ta chết người có buồn không nhỉ?
Hay hững hờ nói vội phút biệt ly
Rồi quên hết sau một lần vĩnh biệt
Ta một mình huyệt lạnh khép bờ mi ...!




(CA 03/10/01)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả