CHẠY BÃO

Vịnh Tampa bên mưa bên còn nắng
Cầu Gandy nước bên lặng bên chao
Xa xa , chim cánh bạc nghiêng lượn nhào
Nhô cồn nhỏ mái nhà cao óng ánh
*
Kìa , downtown chọc trời gương sóng sánh
Phả nắng chiều tỏa chùm ngọc lung lay
Nước cùng trời biêng biếc xanh một màu
Ôi ! Mắt ngọc đi về đâu xao xuyến . .
*
Cầu thẳng tắp hai hàng chầm chậm tiến
Như con trăn lấp lánh vảy rực màu
Từ rất lâu qua lại mấy lần cầu
Xe lao vút , giờ khoan thai nhìn ngắm
*
Người ra đi nụ cười trao đằm thắm
Chúc bình an may mắn ta lại về
Chaley ơi ! Ác biển mi gớm ghê
Cuồng Frances mi khác chi khủng bố
*
Tampa ơi ! Rồi qua đi cuồng nộ
Ta lại về , ánh mắt lại thêm tươi
Trẻ đến trường đời lại thắm nụ cười
Phố sẽ đẹp sẽ tràn đầy nắng ấm .

LÊ CẨM THANH Tampa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả