Đôi Bàn Tay Nhỏ



Em có đôi bàn tay gầy guộc nhỏ
Có ngón dài, ngón ngắn, ngón tí hon
như cuộc đời có lúc vui, lúc buồn
lúc yêu thương, lúc hồn như vỡ nát

Muà Thu đến gợi nhớ nhung chất ngất
sầu gọi sầu như thắt chặt buồng tim
Người em yêu xa lắc biết đâu tìm
chỉ hình bóng êm đềm trong mộng tưởng

Hè qua rồi còn đâu những cánh phượng
còn đâu nghe ai gọi mãi tên ai
tình bỗng dưng là những chuỗi thở dài
và nỗi nhớ, mỗi ngày thêm sâu đậm

Muà Thu đến giăng buồn qua ánh mắt
nhìn lá vàng bay khắp nẻo đường đi
anh phương ấy còn thương nhớ chút chi ?
hay xa rồi là hết thương, hết nhớ !

Hay xa rồi là tình gởi theo gió
mặc hồn em vàng võ với thời gian
ôm kỷ niệm hờn tủi, lệ tuôn tràn
lăn trên má, đọng trên môi... mặn đắng

Đôi bàn tay em, nhỏ bé không đủ nắm
một tình yêu, một hạnh phúc ngày mai
em sợ lắm... sợ tình... vụt tầm tay !!!


09.10.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả