Vẫn Em Thuở Nào
Em vẫn là em cô gái nghèo
hồng nhan nào có để làm eo
tình sầu như thể chiều thu ấy
giông tố dập vùi ai muốn theo
Em vẫn là em như thuở nào
nụ cười vẫn nở nhuộm niềm đau
vẫn vui khi lòng đầy mưa bão
vẫn thật hồn nhiên chốn bể sầu
Em vẫn là em với nỗi buồn
nhìn mây tựa cửa mỗi hoàng hôn
nhớ thương, thương nhớ gom vào mộng
để mộng còn nồng những nụ hôn
Em vẫn là em với ước mơ
từng ngày vui thả những dòng thơ
nếu anh có phải lòng thương nhớ
hãy viết nên thơ đừng đợi chờ
Em nào có khác những ngày xưa
ai gởi tình ai chẳng dám thưa
thân phận bọt bèo đành lặng tiếng
yêu ghét vẫn còn "dạ tiếng chưa"
09.10.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...