Thu diễm tuyệt
Ta hối hả ru tình vào nhật nguyệt
Trời thu êm dìu dịu ngát hương đời
Tóc mây bay lộng ngày thu diễm tuyệt
Chút hình hài buông thả vọng hoa rơi
Ngàn cơn gió về ngang qua cơn mộng
Rải rắc tình qua những bước chân đi
Em ở đâu giờ này tâm có động
Có nhớ về ta ươm mộng xuân thì
Vẫn là những tình trần sao vương vấn
Chiếc lá vừa rơi nhắc chuyện thuở nào
Muà thu lại về cho nắng xôn xao
Cho hoài niệm bao muà thu đã rũ
Ta đi tìm chút duyên tình hé nụ
Em bước về ngang sáng cả trời thơ
Xin hãy giữ dùm ta lời yêu cũ
Như lần đầu mới chớm biết ươm mơ ...
24/9/2004