Có Một Giòng Sông
Có một giòng sông
Trôi qua đời ta
Dựng ngày thành vách nhớ
đêm là tường mong
Giòng sông đưa ta về nguồn
Về miền thơ ấu
Khóc cười
theo mưa nắng ngày buồn
Giòng sông
Thả thuyền trôi ước vọng
Con nước ngược dòng
Ước vọng lại về ta
Những ước vọng như những cánh chim
Không tìm được vòm trời tung cánh
Ước vọng buồn
Hóa những nhớ thương
Sông ơi
Dù mai trời có mưa tuôn
Vẫn xin giữ lại suối nguồn yêu thương
Mong hoa tình nở ngát hương
Mong trong ánh mắt người thương
Mãi nồng
(Viết tặng Diêu Linh)
Ngày NS NTN ghé LK 26/9/04