
photo : Thành Tài
SAO EM HỎI
Sao em hỏi ?
Tình của anh ?
Kề môi em anh khẻ bảo :
Vời vợi như màu xanh,
Khắc vào tim thật đậm,
Ngàn năm sau vẫn sống mãi bên tình.
Em lại hỏi :
Anh thật lòng không ?
Sông cạn, núi mòn, vẫn một lời thề hẹn ,
Vẫn tình yêu mênh mông,
Sắt son dù phong vũ ,
Dù thu tàn lá rụng , tuyết lạnh đông.
Tình anh yêu em thắm đượm mãi màu hồng.
Thôi em đừng hỏi !
Ngàn năm anh mãi đợi ,
Em nỡ quên lời thề ngày xưa, em hỡi !
Tình bất diệt ngỡ chu'ng mình không ranh giới ?
Trót yêu em trải màu xanh vời vợi !
Ôi ! Mối tình gãy đổ, mang theo về với đất .
Ôi ! Bình minh đẹp, thì nắng chiều rồi cũng tắt,
Và yêu đương ngang trái mấy khi tròn !!!
Nguyễn Thành Tài