Em mãi mãi vẫn là ...

Một lần thôi,một lần...
Xin thật gần môi hôn
Dù nghe hồn sỏi đá
Tình đôi mình dẫu xa

Đêm rơi... buồn nhớ quá
Côn trùng kêu rỉ rã
Áng mây nào bay qua
Cơn gió về vội vã...

Theo chiếc lá xa nguồn
Tìm rừng xưa vương vấn
Mây tím chở hương buồn
Phủ lưng trời chiều buông

Hoàng hôn về u uẩn
Em nghe hồn chết lặng
Ôm nỗi lòng băn khoăn
Như mây chiều giăng giăng

Tình ơi ! xin cúi mặt
Tìm vết  từ dấu chân
Xin một phút thật gần
Ôm nỗi sầu bâng khuâng

Tình ta còn bở ngỡ
Nụ hôn xưa muôn thuở
Ươm tình em ngây thơ
Gửi anh lời nhung nhớ

Bến đời còn cách trở
Mong anh lần duyên nợ
Mai nầy dù chia xa
Em mãi mãi vẫn là ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả