Mưa lạ

Mưa từng giọt nhỏ trên ngày bão tố
Chiều lang thang phố cũ ướt dấu chân
Còn nợ gì nhau xin trả lại dần
Theo cơn gió ngại ngần tung bọt nước

Hè phố lạnh chìm theo ngàn mộng ước
Tiếng sấm rền đâu đó vọng nỉ non
Ngày bên nhau tưởng tình mãi đậm son
Người thay đổi hay chính ta thay đổi ?

Mưa bạt ngàn phủ trên vùng tóc rối
Có còn không tình chìm nổi giữa giòng
Rồi cũng qua ngày mưa bão long đong
Đêm hiu hắt ngoài song hoa mục rã

Hôm nay nhìn lại ta sao bỗng lạ
Héo úa rồi vết tích cuả ngày qua ...


8/10/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả