Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thu Hằng

Ngời sáng không trung ánh Thu Hằng
Con đò buông mái khua bóng Trăng
Dòng sông gợn sóng đùa dáng Nguyệt
Bọt nước lăn tăn ghẹo Thu Hằng

Đồi núi nghiêng nghiêng ngắm Thu Hằng
Ước rằng đẹp mãi mỗi mùa Trăng
Bởi muôn đời đá cần có Nguyệt
Để những đêm thâu gần Thu Hằng

Cây lá xôn xao đón Thu Hằng
Gió lùa cành liễu thức cùng Trăng
Chú nai ngơ ngác tìm kiếm Nguyệt
Đạp lá bâng khuâng gọi Thu Hằng

Trẻ nhỏ lăng xăng hỏi Thu Hằng
Tặng quà để được vui với Trăng
Một con bươm bướm hình bóng Nguyệt
Để chúng dung dăng đêm Thu Hằng

Có kẻ như say nhìn Thu Hằng
Một mình độc ẩm dưới ánh Trăng
Nậng ly mời mọc cùng tuế Nguyệt
Hãy xuống nơi đây vui Thu Hằng

Thi sĩ làm thơ tặng Thu Hằng
Tả nàng kiều diễm đẹp như Trăng
Lời thơ tình tự dìu dáng Nguyệt
Vào chốn mê hoang nhốt Thu Hằng




30-9-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả