Em hãy đợi tôi
Em hãy đợi tôi chỉ một lần
Dù ngày mưa lạnh vướng bước chân
Dù đêm trăng khuyết mờ nhân ảnh
Bao lần lò hẹn mãi phân vân
Tháng mười về ủ vàng cây cỏ
Gió thu về tan tác lá bay
Đường về qua thương ngàn lá đổ
Thả xuống trần gian bao mê say
Em hãy đợi tôi chỉ một lần
Như ngày nào đó nắng vàng sân
Cùng nhau đi ngắm trời thu biếc
Tiếng cười vang vọng đẹp tình trần
Hôm nay giọt nắng vừa tan biến
Ngày thu buồn nhớ dáng một người
Từng giọt mưa sầu còn lưu luyến
Rớt qua trời đọng lại chơi vơi ...
10/10/2004