Tình Anh Mãi Đầy ...
Canh đã điểm , cõi lòng rung cảm
Tiếng yêu thương , phủ bám quẩn quây
Tình ai tợ bát nước đầy
Ngọt ngào dịu mát , ngất ngây tim hồng
Nơi đất lạ , bềnh bồng sương gió
Trăng nghiêng nghiêng , vàng vỏ đượm sầu
Thoảng nghe câu hát ví dầu
Nhớ người yêu nhỏ , nhạt màu sương phai
Lòng tê tái , hàng hai lệ mặn
Nghe tâm linh , vị đắng tuôn vào
Nhỏ yêu xa cách phương nào
Cho tim quặn thắt , giọt đào anh mang
Ngày qua tháng , cuộn quàng nhung nhớ
Hiểu cho anh , nỗi nhớ phương này
Một khắc , từng phút , mỗi giây
Tiếng yêu vẫn mãi ...Phủ đầy tim son ...
10/10/04